PDA

View Full Version : Buồn!


Thiên Phong
03-10-2010, 03:04 AM
Em!...
Thật ra anh đã close tất cả!
Anh đã cố tình đóng hết để anh được tập trung, gõ và chờ!...
Và thật ra...Em đã hiểu lầm anh!...

Đêm!
Yên Bình và lạnh lẽo!
Em có không đang cố vào giấc mộng?
Anh cũng thế với nỗi buồn lạc lõng!
Tự thì thào nói tiếng yêu em!...

Gởi em, người con gái tôi yêu.
Kevin...

Hồng Thất Công
03-10-2010, 03:06 AM
Nhớ bà xã hả em??? :dieu

Má Mi Xinh
03-10-2010, 03:12 AM
oài..mới nhớn đã tập iu làm chi cho bùn hỡi em "Tình là gì kiến người ta đau khổ?":cuoideu
Nhớ chị có đỡ hơn k nè ???

Thiên Phong
03-10-2010, 03:31 AM
Mẹ!
Con nhớ mẹ vẫn hay mỉm cười nhìn con...
Con nhớ mẹ đã khóc khi con tặng mẹ bông hoa hồng lần đầu tiên trong đời!
Và có lẽ suốt cuộc đời con chỉ có thể làm điều đó một lần, và chỉ một lần cho mẹ mà thôi!
Con nhớ...và thương mẹ nhiều!

Cu tĩnh bảo cũng nhớ mẹ nhiều lắm!
Nói với con rằng nó trống vắng và cô đơn!
Con không biết! chỉ im lặng và khóc!
Như mẹ khóc vì những lúc nhớ con...

Thiên Phong
03-10-2010, 03:43 AM
Mẹ!
Dù đã lớn con vẫn cần mẹ che chở!
Giúp con tránh những cạm bẩy trong đời!

Con đâu biết cuộc đời nhiều ngang trái!
Con cần mẹ nâng đỡ bước con đi!

Khi con biết con cần thì đã mất!
Con cần mẹ như lúc con còn thơ!

Tiểu My
03-10-2010, 05:24 PM
Kev, mạnh mẽ lên nhé....rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi.......:linh27

Thìn Đẹp
03-10-2010, 07:24 PM
oài..mới nhớn đã tập iu làm chi cho bùn hỡi em "Tình là gì kiến người ta đau khổ?":cuoideu
Nhớ chị có đỡ hơn k nè ???

Máy bay bà già dụ dỗ phi công trẻ một cách chắng chợn:non

Má Mi Xinh
03-10-2010, 07:32 PM
Máy bay bà già dụ dỗ phi công trẻ một cách chắng chợn:non
Oài..máy bay này la máy bay xụyt đấy..phi công nào được lái thì hãnh diện phết đấy

Thìn Đẹp
03-10-2010, 07:37 PM
Oài..máy bay này la máy bay xụyt đấy..phi công nào được lái thì hãnh diện phết đấy

Lại thêm mục quẳng cáo và nhắn tin kìa các phi công

songuhan
03-10-2010, 07:57 PM
yêu mà không được đáp lại thì buồn là đúng rối, hoặc là bị người yêu hiểu lầm ah? thật tội bac Kevin cố găng lên anh em sẽ ủng hộ bác

Nấm
03-10-2010, 08:07 PM
yêu mà không dám nói là thằng hèn,
yêu mà nói ra rồi nhưng bị từ chối là...
:linh6

anhsaonhanma
03-10-2010, 08:09 PM
ta thấy MMX dạo này chắc ko có phi công nào lái nên dụ dỗ trẻ vị thành niên

Thiên Phong
03-10-2010, 10:15 PM
Em ở đâu?

Anh hốt hoảng!
Nhưng kiên lòng chờ đợi!
Chờ trông em, chờ tin nhắn của em.
Không!
Dẫu chỉ biết em còn hiện diện đấy!
Chỉ cần biết em vẫn còn online!
Để anh biết anh vẫn còn cơ hội!
Để tim anh thôi khắc khoải mong chờ!

Em giờ đang ở đâu?

Tà Thần
03-10-2010, 10:31 PM
Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
Đón anh vào và tống cổ anh ra

Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con ***.
Lác đác đằng sau chổi lông gà

Tình yêu là vĩnh cửu.
Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi.
Đó là người yêu

Thiên Phong
03-10-2010, 10:47 PM
9-3
Trời mưa!
Đêm Lạnh!
Trong nệm ấm chăn êm nhưng sao anh vẫn thấy mình lạnh lắm!
Lạnh!...lạnh lắm em.
Tim nhói từng cơn!
Rồi
Anh thiếp đi trong trong giá lạnh tự bao giờ.
Anh tìm em trong cơn mơ...

Thiên Phong
03-10-2010, 11:25 PM
Em!
Sao vội off để mình anh ở lại!
Mà chưa ngỏ với anh câu gì!
Em vội off để mình anh ở lại!
Để anh chờ trong giá lạnh cô đơn!

Tiểu My
03-10-2010, 11:36 PM
Kev xuất khẩu thành thơ.....Tiểu My lấy lòng ngưỡng mộ.......:linh24